Xuân Nhớ Em

Tác giả: Thiên Ân

XUÂN NHỚ EM
Gió xuân thổi mát hàng cây
Cánh chim ngày ấy xa bầy vốn lâu
Chân trời mắt lệ đỏ au
Người đi từ độ bóng câu rối giò

Dòng sông khao khát bóng cò
Em trôi vạn dặm ai so đo lòng?
Đánh rơi mấy giọt má hồng?
Nâng khăn ,sửa túi ...bên chồng giàu sang

Chân tơ kẽ tóc ngổn ngang
Khóc cho hồn đá chứa chan trăm chiều
Quê hương với mái tranh nghèo
Nghĩa nhân nặng nợ eo sèo du ca

Tiếng ru rơi rụng phố xa
Biếng lười ngõ vắng người ta hững hờ
Trang thơ dột nát chuỗi mơ
Nối vần đứt đoạn giạt bờ tri âm

Cố quên bóng mát trăng rằm
Con đường một thuở níu chân ngày nào?
Xuân đi ,xuân đến bay cao
Lá vàng theo gió bay vào ngõ hoang

Cầm li rượu uống trăng tàn
Nhớ em thôi lỡ cung đàn ngày xưa!
Xuân 2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized