Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đã Nghe Những Gì, Em Nhỉ?

Tác giả: Mr.Smile

Em đã nghe những gì, em nhỉ?
Cứ cho rằng em không để ý.
Giờ bài hát của tôi vẫn còn rộn rã
Và sự nồng ấm, nỗi khát vô bờ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Tựu Trường Lại Nhớ
  • Quê Tôi Việt Nam.
  • Nhớ Người Dưng
  • Trãi Lòng
  • Con Chó
  • Vu Vơ...chết Tiệt (2)
  • Xin Em Chỉ Đường Giúp
  • Nếu Em Là Người Tình
  • Một Mai Xa Nhau
  • Tự Chát Đoạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
©2025 - CungThuGian.com