Xuân Ngậm Ngùi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Có những mùa Xuân không bao giờ trở lại,
Đêm đón giao thừa chờ Tết để được hên.
Có những Tết xưa, xa mãi muôn đời...
Xuân nơi hải ngoại, ngậm ngùi thương nhớ.
Xuân tha hương mùi hương nghi ngút,
Tiếng pháo giao thừa như nhắc nỗi đau,
Nhớ Tết tuổi thơ với những thân tình,
Giờ ta chỉ một mình chờ Xuân đến.
Có những niềm vui tự ta vun xới,
Dù vẫn lạc loài dù mãi vẫn chơi vơi,
Xuân ơi xuân, mi có đến bên đời,
Đừng chua xót, mộng rã rời tan vỡ.
Xuân ơi Xuân xin đừng nồng nỗi nhớ,
Đi quá nửa cuộc đời tôi vẫn ngu ngơ...
Xuân ơi Xuân xin bôi xoá dại khờ,
Đem hạnh phúc cho thôi chờ thôi đợi...
Xuân ơi Xuân, mùa xuân một thuở,
Ngập tiếng cười, ngập hy vọng nên thơ,
Như hoa mai nở rộ môi cười,
Đem phước lộc đến muôn người xuân nhé!
18/01/2012
Chưa phân loại
Uncategorized