Xuân Lạnh

Tác giả: Cao Giang Nam

Cánh én nhỏ có còn buồn ríu rít
Khi cành mai chẳng hé nụ chào xuân
Tiếng pháo xuân sao chẳng thấy tưng bừng
Xuân đã đến sao trời còn giá buốt

Ôm cô đơn nghĩ về em từng phút
Lạnh không em, khi không ở bên nhau,
Anh bơ vơ nghe hơi thở cơn sầu
Lời em hứa giờ còn đây ký ức

Chút nhớ thương anh để lại cho người
Có tiếng hát bên bờ dòng sông nhớ
Tiếng lòng anh như khóc giữa không gian.
Mùa xuân lạnh thấy lòng cô đơn quá

Em ở đâu?Nơi em biết có vui!
Em hạnh phúc như ngày xưa ta đã
Hay cũng buồn và cũng nhớ đến anh,
Có chút gió ru mùa xuân thêm lạnh

Anh bồi hồi nhớ bóng dáng em yêu.
Anh đã cố dẫu hi vọng mang nhiều,
Nhưng tìm đâu một chút của xuân xưa,
Em đã xa xuân nay còn đâu nữa

Chút hi vọng mong mùa xuân thôi lạnh
Chỉ còn lại một chút đã mong manh,
~2009~
Chưa phân loại
Uncategorized