Xuân Già

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ta đã già chưa xuân già chưa ?
Mà sao xuân tuổi mấy cho vừa
Xuân vẫn còn xanh ta đã bạc
Gió xuân thổi buốt dáng gầy nghiêng

Ta đã già chưa xuân già chưa ?
Sức trai ngày ấy cứ thoã bừa
Nay khom lưng gối chừng như mõi
Tiếc về dĩ vãng lúc đôi mươi

Ta đã già chưa xuân già chưa ?
Ngoài xa ngọn gió lay bóng dừa
Tèm hem đôi mắt như mờ nhoẹt
Nào đâu thấy dáng xuân lả lơi

Ta đã già chưa xuân già chưa ?
Hồn xuân vốn dĩ kẻ dối lừa
Nhân gian xuân đến mừng thêm trẻ
Tay run níu kéo thời gian qua

Ta đã già chưa xuân già chưa ?
Hỏi xuân cho lắm cũng bằng thừa
Bởi xuân nào khác trong tiềm thức
Đêm nằm trở giấc xuân già chưa ?

01 - 14 - 2019
Chưa phân loại
Uncategorized