Tập Tu

Tác giả: Sĩ Tâm

Học cách buông để lòng sầu nhẹ lắng
Tập cách xả cho quạnh vắng niềm riêng
Đem yêu thương trải khắp miền nhân thế
Dâng tặng đời qua tiếng kệ lời kinh

Đời tu sĩ nguyện quên mình vì đạo
Đi vào đời bằng dung mạo từ bi
Gióng chuông pháp khiến sân si lùi bước
Đạo xây đời nên đi ngược dòng trôi

Sông màu mỡ, phù sa bồi dưỡng chất
Đạo thịnh suy nơi Tăng chúng tinh cần
Thân thảnh thơi bởi tâm chân gạn lọc
Đá luyện mài trở nên ngọc sáng trong.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự