Nhớ Mẹ Quê

Tác giả: Sĩ Tâm

Mỗi sớm tinh sương con thắp hương cúng Phật
Thương mẹ hiền còn tất bật chốn quê xưa
Vườn rộng người thưa nắng mưa nào đâu quản
Mong con khờ bằng chúng bạn sớm thành nhân

Thương áo phong sương, thương làn da sạm nắng
Thương thân gầy mẹ che chắn cuộc đời con
Xe đạp ngày xưa con đường mòn kỷ niệm
Đưa con đi vào lối nhỏ đượm tình quê

Con lớn dần trong lời hát ru của mẹ
Giữa trưa hè mẹ nhè nhẹ đẩy đưa nôi
Khóm trúc, bờ tre, mây trôi theo chiều gió
Lặng lẽ đi vào tim nhỏ suốt thời thơ

Trung nguyên tháng bảy lá rụng vàng hiên vắng
Nhắc nhau rằng mùa báo hiếu nặng tình thâm
Tình yêu của mẹ âm thầm như chiếc bóng
Vẫn mãi bên con trong những lúc "đêm về".
Chưa phân loại
Uncategorized