Xót Xa Nào Dám Trách Thơ: Thanh Hà

Tác giả: Phạm Thanh Hà

XÓT XA NÀO DÁM TRÁCH
Thơ: Thanh Hà

Em đâu trách đời đen tình đỏ bạc
Dẫu mộng lòng bạc phếch ngõ rêu phong
Ôm nỗi buồn se sắt gió mùa đông
Thả hờn tủi giữa dòng sông sóng cuộn

Em nào trách đời không như ý muốn
Lặn lội tìm giữa muôn nẻo xa xăm
Đường tương lai trước mắt vẫn tối sầm
Bao hy vọng âm thầm đâu nào thấy

Em nào sợ trời cuồng phong bão dậy
Vườn hoa yêu cành gãy nụ nát tan
Cõi mơ xưa xơ xác bóng trăng tàn
Mùa thu chết trong vô vàn tiếc nuối

Em nào khóc cho cuộc tình hấp hối
Kỉ niệm xưa rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Ai ngậm ngùi nhìn một chuyến xe hoa
Rồi lặng lẽ bước qua mùa mưa tủi.
Chưa phân loại
Uncategorized