Xin Lỗi Cha Mẹ

Tác giả: Huỳnh Hữu Hiệp

Thứ 3 ngày 17 tháng 9 năm 2013

Đêm khuya ngồi nghĩ chuyện đời
Suy đi tính lại những thời đã qua
18 năm sống chung mái nhà
Mà con làm khổ mẹ cha quá nhiều
Cuộc đời lắm cảnh trớ trêu
Lôi con vào cuộc bao điều bão dông
Giữa nơi đất khách người đông
Đời con không biết rộng lòng với ai
Bạn bè đứa rượu đứa bài
Mà vì tình cảm con sai lối về
Làm cho thiên hạ cười chê
Mà con đóng diễn trò hề không đâu
Kể ra nhà mình không giàu
Vì con mẹ đã chịu sầu bấy lâu
Làm cha khổ sỡ buồn đâu
Lòng con dây dức cũng đâu vui gì
Từ nay nguyện học ôn thi
Để mai khôn lớn còn đi ra đời
Dẫu cho có cực không lười
Để cho cha mẹ nụ cười trên môi
Chưa phân loại
Uncategorized