Sóng Gió Đời Trai

Tác giả: Huỳnh Hữu Hiệp

Buổi sáng noel thành phố tam kỳ
Mưa rơi lác đác chút tình si
Người đông tấp nập thi nhau nói
Chỉ một mình tôi lặng lẽ đi

Cuộc đời sinh ra kiếp giữ xe
May quán không chủ nên cũng khoẻ
Sáng dậy năm rưỡi mở cữa ra
Rồi leo lên gác ngủ khè khè

Lương tháng tám trăm trên một ca
Ăn không đủ huống chi dư dã
Nhưng đôi tay đã gầy đầy nợ
Đành phải mưu sinh hầu người ta

Và cuộc đời ai chẳng ước mơ
Đâu chấp nhận số kiếp đợi chờ
Mong một ngày tâm hồn thanh thản
Ta làm lãng tử viết văn thơ

thứ 3 ngày 24 tháng 12 năm 2013
Chưa phân loại
Uncategorized