Xin Lỗi Cha Mẹ

Tác giả: Toàn Nguyễn ( Phường 6 )

Số phận sinh ra con là kể bất hiếu
Tuổi đời non dại chẳng hiểu chuyện gì
23 năm lặng lẽ trôi qua thật phí
Mà giờ đây thật là có lỗi với cha mẹ

Năm tháng ăn chơi lưu lỏn vô tình làm thay đổi tính cách con người con
Ăn chơi Lưu lỏn không nghe lời cha mẹ
chẳng thiếu thứ gì
Thuốc lá chơi game con thì cũng có
Vậy mà công danh sự nghiệp con không lo

Giữa cảnh đời âm thầm dạy con lớn
Đã cho con biết suy nghĩ nhiều hơn
Biết lo lắng tuy đôi lần con khờ dại
Hay cải lại nhưng lúc cha mẹ ngầy la

Nhưng cha mẹ ơi thượng đế sinh con ra
Con chẳng tin là con hư hỏng mãi
Kể từ nay xin cho con được làm lại
Làm lại từ đầu làm lại tất cả
"Ngàn lời con xin lỗi cha mẹ "
Chưa phân loại
Uncategorized