Võng Phương Nam

Tác giả: Tlan

Nhắn ai có về miền đất Phương Nam
Trăng kia soi đồng đêm Cữu Long Giang
Tiếng võng đông đưa êm đềm gió luống
Chẳng quãng sương trăng lờ lửng ban chiều
Ngấm hàng dừa xanh trái ngon trái ngọt
Nhiều chiều chim chuyền đồng lúa chao nghiêng
Miền Nam nổi nhớ bao mùa lúa chín
Tiếng nhạn kêu sương phơi phới đêm trường

Anh Viếng Quê Em

Anh viếng quê em bưởi vừa trổ nụ
Hàng cây xanh miết hương thoáng vườn trưa
Anh đi giục giả gió thoảng dưới mưa
Cuối đường phượng đỏ rụng rơi úa cành
Bưởi mùi thơm vườn xoay tuyệt thảnh thoát
Buổi tâm giao quê bóng nao nao lòng
Ngọt ngào khoe sắc bưởi ngon một vườn
Cữu Long bưỡi chín Miền Tây Sông Tiền

mùa bưởi quê em , cậu trồng bưỡi da xanh thật ngon còn ngọt , cậu cho 9 trái, (tl) nói ới dà, nhiều dậy cậu , cậu trả lời cháu để 3 tháng ăn còn ngon hơn ăn ngay bây giờ (tl) wow.
(tl) ăn mới có 3 tuần thì hết rồi .

Ánh Trăng Tròn

Trăng lãng lặng gió thoang thoáng
Sương bâng khuâng đêm hoang vắng
Sương giăng phủ hương quây quẩn
Gió mịt mờ theo chiếc bóng
Lan rừng khoe sắc hữu tình
Tầm xuân nửa mãnh trăng vàng
Chim Humming về tổ trăng lên
Chim mùa lẽ bóng buồn tênh

Chim vui vẻ, chim sâu sắc
Chim muồng luông, nước lắc lẻo

Friday , April 28-2016
Chưa phân loại
Uncategorized