Vội Vã

Tác giả: Peter Hy Tấn

Anh đã từng vội vã đến bên em
Yêu miệt mài và đêm ngày thương nhớ
Rồi bỗng dưng ta vội vàng đóng cửa
Một khung trời lại chẳng của riêng ai

Vội vã thêm trong những tháng năm dài
Bao yêu dấu nở sinh và cháy lửa
Vội vã chia tay còn đâu nhau nữa
Lời ru buồn trong hơi thở lâm ly

Úa rêu phong hết mọi nẻo anh về
Và hoa cỏ đã phai đi chẳng đẹp
Chợt nhận ra lòng mình như dần hẹp
Xao động rồi tội nghiệp mảnh thân côi

Vội vã yêu và vội vã chia phôi
Mau thương nhớ để rồi mau dĩ vãng
Sớm cười vui để rồi nhanh chết lặng
Đến bao giờ yêu thương đặng người ơi!
_____ Peter Hy Tấn _ 11/03/2016_____
Chưa phân loại
Uncategorized