Với Con.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Này con ơi nghe ba khẽ dặn dò
Rồi ghi nhớ những lời ba con nhé!
Người sinh ra lớn lên từ tấm bé,
Chẳng dễ dàng khi vắng mẹ, không cha.

Có bao người trong gấm lụa xa hoa
Cũng lắm kẻ cơ hàn đeo đẳng mãi
Chuyện rủi may, bước đường ai tránh khỏi
Nhớ nghe con, đừng sa ngã mê lầm!

Nếu cuộc đời luôn nếm trải khó khăn
Hãy vững chí xem như là thử thách
Và luôn nhớ đặt mình vai kẻ khác
Để hiểu người, như ta hiểu cho ta.

Một kiếp người ai cũng sẽ đi qua
Như biển lớn con thuyền qua - để sóng
Như vệt khói đoàn tàu qua - để bóng
Ta qua ta, ta để lại - đời ta
Và con khờ ơi hãy nhớ lời lời ba!!!
Chưa phân loại
Uncategorized