Vô Tình

Tác giả: Phạm Thanh Hà

VÔ TÌNH
Họa: Thanh Hà
Tình kia đã gửi trọn cho người
Để lúc xuân tàn hạ vẫn tươi
Gió dập bao mùa hoa mãi tủi
Cành lay mấy thuở ngọn luôn cười
Trôi dòng nước thẫm đò mơ kẻ
Lạc cõi trời phai gió mộng ngươi
Để khách giang hồ thân đẫm bụi
Lê từng bước mỏi gọi sầu chơi
_______
VÔ THƯỜNG
Xướng: Minhdong Tran
Đời chẳng buông tha chuyện của người
Dẫu rằng mạng mỏng cánh hồng tươi
Chỉ là cơn gió lay cành biếc
Hay một đêm mưa héo nụ cười
Giông bão tình trường luôn dẫm nát
Cuồng phong cuộc sống mãi trêu ngươi
Trách chi tạo hóa se duyên thắm
Tại kiếp vô thường cứ giỡn chơi
Chưa phân loại
Uncategorized