Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tình !

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Phải chăng
câu chữ vô tình

Vẽ ranh giới
để ta mình
cách xa?

Giờ đây
tàn úa cánh hoa

Thôi xin gói lại
phôi pha tình nồng

Tiễn thu
nỗi nhớ mênh mông

Xót mây thương gió
bềnh bồng
tứ thơ !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Vô Tình (Ngô Thiên Tú)
  • Vô Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Vô Tình (Trang Saigon)
  • Vô Tình (Pttb1805)
  • Vô Tình (Thiết Dương)
  • Vô Tình (Trần Đức Lập)
  • Vô Tình (Lê Gia Hoài)
  • Vô Tình (Trần Chí Trung)
  • Vô Tình (Ngô Duy Huân)
  • Vô Tình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Với Nam Du
  • * Địa Ngục Trần Gian * Bạo Lực Học Đường *
  • Lắng Nghe Mùa Xuân Về
  • Giản Đơn
  • Chuyện Tình Hoa Ban Trắng
  • Việt Nam Thư Quán Thương
  • Mùa Thu Đã Về
  • Gởi Lại Em
  • Trong Thuyền Uống Rượu
  • Niệm Phật Rất Thù Thắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
©2025 - CungThuGian.com