Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường

Tác giả: Huỳnh Ngọc Lợi

Vô thường
Khóm mỏng phù vân vẫn còn neo
Chùm nhiều giữa thực vụt bay vèo
Kho đầy bốc khói cao trời ngất
Tí tẹo dư âm quyết liệt theo...

Một chốc vô tình vương níu mãi.
Vài giây chẳng ngỡ lại cùng đèo!
Trơ cành bởi tiết đông băng giá
Trụi lá do mùa tuyết trắng pheo.
HNL 7-03-2023
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày 14/2
  • Hoàng Hôn Chiều Thu
  • Thất Thường
  • Tình Quê
  • Ký Ức Ngày Thơ
  • Ta Sẻ Được
  • Ơn Sinh Thành
  • Ngẫm
  • Ngày 20/10
  • Tình Thư Tháng Năm
Thơ tương tự
  • Vô Thường (Phuthuy Tapvo)
  • Vô Thường (Tiền Giang)
  • Vô Thường (Đỗ Mỹ Loan)
  • Vô Thường (L)
  • Vô Thường (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vô Thường (Tâm Như)
  • Vô Thường (Mỹ Trinh)
  • Vô Thường (Hương Ngọc Lan)
  • Vô Thường (Đôn Trần)
  • Vô Thường (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Phường Bán Nước
  • Già Thật Nhanh
  • Tình Thu 2
  • {{tl}} Xuân Quý Mão, 2023
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 84
  • Sáng Moscow, Chiều Hà Nội, Tối Berlin
  • Gọt Sáng Những Hạt Bụi
  • Có Khi Nào
  • Giấc Mơ Thiên Đường
  • Trả Lại Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
©2026 - CungThuGian.com