Tình Thư Tháng Năm

Tác giả: Huỳnh Ngọc Lợi

Tháng năm về gieo hạ khắp nơi nơi
Nhìn phượng đỏ khơi thời còn thơ ấu
Lúc xuân thì ước vọng lòng nung nấu
Tuổi học trò khó giấu những niềm mơ

Tháng năm về cho dạ cứ ngẩn ngơ
Ve khản giọng vu vơ nghe buồn não
Nhịp chân khờ...thẩn thờ trong hư ảo
Hết nắng chang cùng rảo bước mỗi chiều

Tháng năm về nhìn trăng đắm hồn xiêu
Mùa phượng nở ...đong nhiều bao kỷ niệm
Lưu ngày xanh mấy dòng nhật ký hiếm
Mùa hạ về...nhớ tím mỗi chiều buông

Tháng năm về ôm heo hắt dại cuồng
Chen giấc nghủ...vợi buồn...đêm thao thức
Chúc cho ai trên con đường đã bước
Hạnh phúc đầy sau trước được binh yên !

HNL 19-5-2020
Chưa phân loại
Uncategorized