Ơn Sinh Thành

Tác giả: Huỳnh Ngọc Lợi

Một chiều về lại chốn xưa
Bờ tre thửa ruộng hàng dừa vẫn xanh
Bên hiên giếng nước ngọt lành
Mấy đôi chim nhỏ chuyền cành véo von

Cảnh xưa lối cũ đường mòn
Những ngày thơ ấu như còn đâu đây...
Không màng xuân cạn sức gầy
Chỉ mong con khỏe từng ngày Mẹ vui

Mặc cho sương gió dập vùi
Nắng mưa chẳng ngại con cười Cha an
Bao năm cơ cực lầm than
Lưng còng mặt rát chẳng màng tấm thân

Xế tà càng lúc la lân
Tóc con điểm bạc kề gần ngô ngây
Công Cha nghĩa Mẹ đong đầy
Tạc lòng ghi nhớ... Ơn dày thâm sâu !

HNL 7-7-2020
Chưa phân loại
Uncategorized