Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
CON đường ấy giờ đây trắc trở
MÃI NHỚ CÔNG ƠN khổ một đời
CHA già khó nhọc nổi trôi
MẸ thương chăm chút trao lời dấu yêu.
ĐÃ TẠO dựng bao điều mơ ước
CHO ĐỨA con tiến bước dễ dàng
BÉ NGÀY mạnh khỏe an khang
NÀO lo cơm áo bạc vàng nặng thân.
GIỜ NÀY thấy như cần nghĩ lại
CŨNG LỚN rồi nên phải tự suy
RẤT may với tính kiên trì
CAO ngời vạch lối hướng đi riêng mình.
VẪN LUÔN tựa bình minh tỏa sáng
MONG MỎI còn nắng rạng quanh ta
NGỌT NGÀO ấm áp chan hòa
NĂM XƯA nằm võng hát ca thỏa hồn
CON MÃI NHỚ CÔNG ƠN CHA MẸ
ĐÃ TẠO CHO ĐỨA BÉ NGÀY NÀO
GIỜ NÀY CŨNG LỚN RẤT CAO
VẪN LUÔN MONG MỎI NGỌT NGÀO NĂM XƯA.
28/7/2017
MÃI NHỚ CÔNG ƠN khổ một đời
CHA già khó nhọc nổi trôi
MẸ thương chăm chút trao lời dấu yêu.
ĐÃ TẠO dựng bao điều mơ ước
CHO ĐỨA con tiến bước dễ dàng
BÉ NGÀY mạnh khỏe an khang
NÀO lo cơm áo bạc vàng nặng thân.
GIỜ NÀY thấy như cần nghĩ lại
CŨNG LỚN rồi nên phải tự suy
RẤT may với tính kiên trì
CAO ngời vạch lối hướng đi riêng mình.
VẪN LUÔN tựa bình minh tỏa sáng
MONG MỎI còn nắng rạng quanh ta
NGỌT NGÀO ấm áp chan hòa
NĂM XƯA nằm võng hát ca thỏa hồn
CON MÃI NHỚ CÔNG ƠN CHA MẸ
ĐÃ TẠO CHO ĐỨA BÉ NGÀY NÀO
GIỜ NÀY CŨNG LỚN RẤT CAO
VẪN LUÔN MONG MỎI NGỌT NGÀO NĂM XƯA.
28/7/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
- Em Vừa Đến
- Sống Trên Đời
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (770)
- Thi Truyện ''đời Mai''
- Vẽ Tình Lóng Lánh Mù Khơi 1
- Người Không Tim
- Bốn Mùa Luân Chuyển Để Dung Hoà
- Lất Phất Mưa Chiều
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1066).,