Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Con người kiếp sống vô thường...
Sống chết do trời khó lường trước được...
Thời gian không thể quay ngược...
già rồi thì chẳng còn được như xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Vô Thường (Phuthuy Tapvo)
  • Vô Thường (Tiền Giang)
  • Vô Thường (Đỗ Mỹ Loan)
  • Vô Thường (L)
  • Vô Thường (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vô Thường (Tâm Như)
  • Vô Thường (Mỹ Trinh)
  • Vô Thường (Hương Ngọc Lan)
  • Vô Thường (Đôn Trần)
  • Vô Thường (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Đâu
  • Ừ! Có Lẽ Là Vậy!
  • Lời Chinh Nhân
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Một Phút Nhìn Đời.
  • Môi Em Thơm Ngất Lịm Dịu Mềm
  • Tiếng Hát Tòng Chinh - Bài Ca Tiễn Biệt
  • Trong Cơn Mưa
  • Viết Cho Em Một Sáng Mùa Đông
  • ...đừng Dừng Lại...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2025 - CungThuGian.com