Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tranh giành đấu đá lại sân si
Chết xuống thành ma có được gì
Bảo ngọc vàng thau rồi cũng vứt
Tàn tro cát bụi cứ luôn ghì
Quay đầu đảnh lễ tâm trì kính
Ngoảnh mặt coi khinh dạ chấp lì
Quả báo ngày mai nào biết được
Vô thường cuộc sống chớ nên khi.
19/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Vô Thường (Phuthuy Tapvo)
  • Vô Thường (Tiền Giang)
  • Vô Thường (Đỗ Mỹ Loan)
  • Vô Thường (L)
  • Vô Thường (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vô Thường (Tâm Như)
  • Vô Thường (Mỹ Trinh)
  • Vô Thường (Hương Ngọc Lan)
  • Vô Thường (Đôn Trần)
  • Vô Thường (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ Lãng Tử
  • Rét Chẳng Tại Đông
  • Trách
  • Lìa
  • Hát Cùng Xuân .01
  • Đêm Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2064)
  • Thua
  • Hy Vọng Mong Manh
  • Công Cha Nghĩa Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
©2025 - CungThuGian.com