Vợ Chồng Việt Hải Ngoại

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm giá lạnh bên nhau truyền hơi ấm
Người cạnh người có lạ cũng sinh quen
Quên cô đơn cuộc sống mấy năm liền
Rồi từ ấy biến thành đôi chồng vợ

Trao thân xác song song tình thương mến
Nào có cần cưới hỏi rước nàng dâu
Xa quê hương trai gái bắc nhịp cầu
Mong tìm lại những tháng ngày xưa cũ

Nếp văn hóa vẫn còn in trong máu
Nghe , nói , nhìn dấu ấn của cha ông
Ăn cơm , canh , nước mắm … nhớ Lạc Hồng
Ở hải ngoại còn là dân nước Việt

Vẫn tiếp nối những gì trong truyền thống
Trên bàn thờ có hình bóng tổ tiên
Ảnh mẹ cha , lời dạy bậc thánh hiền
Ngày Nguyên Đán cúng bánh Chưng , bánh Tét

Lòng tự hào bốn nghìn năm văn hiến
Cũng Á Đông nhưng hơi khác đọ Nhật , Tàu ...
Lại càng xa , phận biệt với Âu Châu ...
Nhưng cởi mở tiếp thu nguồn thế giới

Vợ chồng Việt rồi sinh con sinh cháu
Dòng Việt Nam hòa lẫn nét tha nhân
Khắp mọi nơi ta cũng dự một phần
Góp truyền thống vào văn minh nhân loại

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized