Viết Về Svcg Thái Bình

Tác giả: Du Mục

Trong đêm viết vội vần thơ
Gửi người yêu dấu ngồi ngày mai

Muốn viết về nhóm thật dài
Bởi vì tình cảm không phai khi nào.
Trong lòng thổn thức làm sao
Ba năm kỷ niệm biết bao là tình.
Thanh xuân – mảnh ghép Thái Bình
Xin cùng nên một trong tình yêu thương.

Quên sao những phút sân trường
Sư Phạm - Cầu Giấy vẫn thường offline.
Nhớ về Tân Lạc - Hoàng Mai
Nam Đô mỗi buổi nối dài tình thân.
Phùng Khoang chứng kiến bao lần
Hà Đông nhiệt huyết bước chân đi – về.
Resco nay đã mẩn mê
Ngắm nhìn Cổ Nhuế trọn bề hy sinh.
Cuối tuần sum họp nghĩa tình
Trở về Giảng Võ - gia đình thứ hai.

Thiên Thần chẳng thiếu một ai
Truyền đi Thông điệp tương lai sáng ngời.
Lặng nghe tiếng nói từ Trời
Tâm Linh cầu nguyện cho đời cho ta.
Hát lên muôn vạn lời ca
Phụng Vụ Thiên Chúa hải hà tình thương.
Nhiệt huyết - năng động phi thường
Linh Hoạt Viên chẳng nhún nhường khó khăn.

Anh chị Cựu cũng nhọc nhằn
Khơi lên ngọn lửa đã hằn khổ đau
Biết bao thế hệ mai sau
Đương - Tân một dạ bảo nhau giữ gìn.

Cùng nhau đến bởi Đức Tin
Sinh Viên Công Giáo quyết xin tạc lòng.
Nguyện cầu cho thỏa ước mong
Mãi là mảnh ghép nằm trong tình Ngài.
Thắp lên ngọn lửa ngày mai
Soi đường hy vọng tương lai quê Trời!
Chưa phân loại
Uncategorized