Viết Cho Cô Gái............................ương

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Lâu lắm rồi anh để bàn tay không
Chẳng còn đeo một hai ba chiếc nhẫn
Khi xa em anh tự mình chấp nhận
Sẽ cười nhiều chẳng gục ngã được đâu.
.
Cô gái ương có đôi mắt u sầu
Anh sẽ giữ và mang theo mãi mãi
Em cứ đi bỏ mặc anh ở lại
Đừng lo gì. Anh ổn và không sao.
.
Rồi mai đây nếu gặp sẽ thế nào
Chỉ nhìn nhau-cười nhẹ-đừng quên nhé
Bởi hỏi nhau sẽ gợi lại. Có thể
Cái đã qua còn in dấu trong lòng.
.
Dẫu đã quên. Từng đêm bên giấc mộng
Vẫn thấy em đâu đó đang đi tìm
Mà tỉnh dậy mắt cay nồng đỏ tím
Khóc sụt sùi ướt cả gối thơm hương.
.
Biết gọi sao đành để những nhớ thương
Tự tìm nhau khi không còn gì nữa
Ta vẫn yêu-vẫn dại khờ một nửa
Để bây giờ bàn tay vẫn hư không./.
11/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized