Viết Cho Chị - Người Đàn Bà Đất Phật...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Đau đớn khi bị đời vùi dập
Ánh mắt lạnh lùng không thương tiếc xót xa
Bao nhiêu lần cuộc đời sẽ đi qua
Những nỗi niềm quặn đau thổn thức
Khi trái tim của người nhìn người ngờ vực
Nghĩa là nó đang băn khoăn cái lẽ sống … muôn người
Đôi mắt kia là đôi mắt xuân tươi
Thì cố nhớ đừng làm ai đau khổ
Là phụ nữ hay đàn ông cũng “Số…”
Sống bằng …yêu thương tất cả sẽ qua thôi
Có biết đâu sống chết giữa cuộc đời
Mà đãi ngộ với nhau những quân bài lạnh lẽo
Tâm ta ơi xin đừng bao giờ héo
Mà hãy xanh tươi…vì … “sỏi đá cũng cần”…
Chưa phân loại
Uncategorized