Vì Yêu Mà Đến

Tác giả: Thiên Ân

VÌ YÊU MÀ ĐẾN
Vì yêu mà đến ,với nhau
Anh còn thơ thẩn miền nào chưa sang?
Băng rừng,lội suối…trên ngàn
Năm năm có lẽ hở hang góc trời

Vì yêu mà đến ,với đời
Trông vào đôi mắt thay lời tri âm
Lẽ lời ong bướm về thăm
Tỏ tình lãng mạn bổng trầm lời yêu

Vì yêu mà đến, ít nhiều
Kẻ cho,người nhận đặt điều nghĩ suy
Em cười tít mắt ,mê li
Vòng tay đã mở ,khép chi vương lòng?

Vì yêu mà đến ,nụ hồng
Nở trong nắng sớm sương lồng cỏ hoa
Bén duyên tình vốn thật thà
Đường dài ngựa chạy tuy xa , hóa gần

Vì yêu mà đến,một lần
Con chim cõng nắng dừng chân trời chiều
Giả vờ hái trái vườn yêu
Sợi dây trói buộc, cánh diều trời xa

Vì yêu mà đến,í ,a…
Lời yêu thỏ thẻ người ta mát lòng
Xin đừng nhặt lấy số không!
Vì yêu mà đến ,gai chông chẳng màng?
Ngày 17/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized