Vì Người

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đi xa, người đã đi xa
Về trời, với đất bỏ ta một mình
Lặng thinh, người đã lặng thinh
Bỏ ta không bóng, còn hình bơ vơ

Người về, về chỉ trong mơ
Mà sao hư ảo vu vơ ẩn chìm
Còn đâu nữa để kiếm tìm
Còn chăng kỷ niệm dịu êm một thời

Chơi vơi một thoáng chơi vơi
Xa rồi, thảng thốt cả đời chưa yên
Tình xưa nghĩa cũ khó đền
Nhớ chi buồn lắm, tôi quên nhé người

Tôi cười, tôi đã học cười
Nhưng giờ chẳng thấy bóng người bên tôi
Bồi hồi, chỉ thoáng bồi hồi
Vì người tôi sẽ học thôi ưu phiền
Chưa phân loại
Uncategorized