Vì Đâu

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Vì đâu lệ đắng từng đêm.
Vì đâu mưa rớt bên thềm quạnh hiu.
Sau hè gió nhẹ lãng phiêu.
Vì đâu buồn áng mây chiều xa xôi.

Khuya phòng tĩnh lặng mình tôi.
Cà phê giọt đắng phai phôi quạnh lòng.
Đời là bể nước đục trong.
Xa bờ thuyền mãi long đong trong chiều.

Tuổi yêu nào có bao nhiêu.
Vì đâu em phải mang nhiều khổ đau .
Dẫu rằng vạt áo phai nhàu.
Mà sao em mãi vá bao tháng ngày.

Bến chiều, đôi mắt đỏ cay.
Vợi theo một bóng hình ai xa vời.
Tình đời dòng nước nổi trôi.
Vì đâu em phải đơn côi chạnh buồn?!
01/ 12/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized