Vermont Quê Nhà

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Sinh ra vốn dĩ nhà nông
Núi rừng bát ngát Vermont quê nhà
Ruộng đồng xanh biếc bao la
Một thời thơ ấu bên cha mẹ hiền

Lớn lên cùng với thiên nhiên
Mà tôi quên cảnh thần tiên quanh mình
Núi đồi, cây lá đẹp xinh
Có lần tôi bổng lặng nhìn : đẹp ghê

Núi non cây bỏ muôn bề
Thiên nhiên như mộng ùa về bên tôi
Ngắm nhìn tôi bổng bồi hồi
Bồng lai tiên cảnh quanh tôi bao ngày

Thế mà tôi có nào hay
Bỏ quên đi mất bao ngày dấu yêu
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Muôn điều tuyệt mỹ, vạn điều dể thương

Lâu nay ngỡ chúng rất thường
Mở lòng để thấy quanh đường đầy hoa
Ngắm nhìn thung lũng bao la
Giật mình mới thấy rằng ta hững hờ

Thiên nhiên cảnh đẹp nên thơ
Luôn luôn vẫn đẹp, và chờ đợi ta
Kho tàng tạo hóa ngọc ngà
Giờ ta mới biết thật là tuyệt ghê

Viết về quê hương Vermont.

22/05/2011
Chưa phân loại
Uncategorized