Về Với Mẹ

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Thôi về đây với mẹ
Còn bao ngày nữa đâu
Mẹ ươm mấy liếp trầu
Dăm hàng cau trổ quả
Thôi đi về con ạ
Bên xóm làng bình yên
Người quê thế mà hiền
Bao đời bàn chân mặn
Xa quê là may mắn
Hay lại thêm nỗi buồn
Mấy hôm nay mưa tuôn
Mà cánh đồng khô cạn
Trời giông sao vẫn hạn
Như kiểu báo có điềm
Thôi về đây nằm im
Chứ ngoài kia bão tố
Mẹ nghe như ngừng thở
Trên mảnh vườn yêu thương
Thôi đừng thèm phố phường
Hãy về đây với mẹ
Đời con còn rất trẻ
Như cây chồi đang xanh
Sống ở nơi tranh giành
Sẽ thiếu phân thiếu đất
...
Về đây yêu tổ quốc
Con chỉ cần hát ca
Chứ để con xa nhà
Dạo này mẹ lo lắm
Ở nhà còn hũ mắm
Với lại mấy luống khoai
Con chỉ việc nằm dài
Ngủ trên bàn tay mẹ
Ngày xưa khi mẹ trẻ
Đâu có chuyện thế này
Yêu tình yêu hăng say
Khi nhắc về tổ quốc
Trái tim ai cũng thức
Và mong đời bình yên
Đất ngày xưa đất hiền
Bao nhiêu là bom đạn
Giặc cày người sơ tán
Lặng lẽ và bao dung
Các con giờ bão bùng
Làm người ta để ý
Tình yêu mà ý vị
Đâu cần phải nói ra
Với tổ quốc là nhà
Cần không gian yên tĩnh
Về đây bằng tâm tịnh
Rồi nhiệm mầu cũng qua
Tình yêu thương là nhà
Như mình yêu tổ quốc
Ngày mai còn phía trước
Biết nói làm sao đây
Đôi bờ vai con gầy
Mặt trời kia sẽ thức
Thế nào trong lồng ngực
Con cũng còn yêu thương
Hãy tạm xa phố phường
Đi về đây với mẹ
Đời con còn rất trẻ
Như cây chồi đang xanh...
...
Đ.N.N 12.06.2018
Chưa phân loại
Uncategorized