Về Với Huế

Tác giả: Thiên Ân

VỀ VỚI HUẾ
Ngày anh về lại Huế thương
Điệu hò man mác sông Hương ấm lòng
Về ngang lăng tẩm một vòng
Nào là Minh Mạng bên dòng nước êm

Đây lăng Tự Đức anh tìm?
Đây lăng Khải Định… uy nghiêm cầu kỳ?
Ở chùa Thiên Mụ ,anh đi
Ngắm đồi Vọng Cảnh mê li tâm hồn

Ngự Bình núi đẹp môi son
Hòa cùng Bạch Mã tiếng đồn gần xa
Suối Voi xanh biếc dáng ngà
Hồ Truồi hoang dã thiệt là thích ghê!

Đầm thì ẩn giấu câu thề
Cầu Hai ai ngắm mải mê giận hờn?
Lập An dáng dấp tươi non
Đông Ba ngôi chợ ngày còn bên nhau

Trường Tiền nắng mỏng nghiêng mau
Nón bài thơ ,em thả câu không lời
Ăn cơm hến,bún bò thôi!
Bánh bèo xứ Huế ngọt lời yêu thương

Ăn li chè hẻm bên đường
Áo dài màu tím em thường sang đây
Về thăm xứ Huế,tình say
Giọng em thỏ thẻ lòng ai bồi hồi?
Ngày 19/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized