Về Với Cát Bụi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta về hong lại chút tình
Để thấy giấc mộng lung linh nhạt dần
Ta về gói chút bâng khuâng
Để thấy hiện thực vạn lần vô tâm

Ta đi...khắc dạ trăm năm
Vô thường... rồi cũng sẽ nằm xuôi tay
Đời vẫn tranh chấp từng ngày
Thôi thì gắng tránh chớ lây theo người

Dối lòng, cứ hãy cười tươi
Dối đời ta cứ biếng lười so đo
Có duyên chung một chuyến đò
Hơn thua được mất sao lo được hoài

Ta về vươn mạnh đôi vai
Ta đi buông nhẹ cho ngày mau trôi
Buồn vui là cảm nhận thôi
Đi, về ...cát bụi, bồi hồi thêm chi!
Chưa phân loại
Uncategorized