Về Quê Em Anh Nhé

Tác giả: Mai Thúy Hải

Nếu ngoài kia gập ghềnh sóng gió
Mệt mỏi rồi hãy nhớ về đây
Cùng em chung sức chung tay
Anh cày em cấy đợi ngày bội thu .

Sáng ra đồng chăn tru ( trâu ) ngắm cảnh
Giọt sương mai lóng lánh trên cành
Một màu xanh mướt non xanh
Quê hương đẹp tựa bức tranh họa đồ .

Tiếng hát vang dô hò Xứ Nghệ
Màn dân ca cứ thế đáp trao
Líu lo chim hót trên cao
Dưới sông cá lội lao xao gọi bầy .

Dạ thánh thơi mỗi ngày vui vẻ
Tâm bình yên sống khỏe nỏ lo
Ngoài kia toan tính so đo
Về quê cứ thế cơm no giấc tròn .

Cơm gạo mới vẫn còn thơm nức
Bát canh cua lùa lúc mấy tô
Chưa kể nào sắn , khoai , ngô
Thêm vườn cây trái không lo đói nghèo .

Nhìn lũ trẻ chạy theo đám bạn
Tấm lưng trần nỏ quản nắng nôi
Ra sông trưa nắng lội bơi
Mặc về cha mẹ đòn roi không chừa .

Quê em có rặng dừa xanh ngát
Hàng phi lao réo rắt hát ca
Có em , có cả mẹ cha
Có làng có xóm anh à chịu không ?

Ở ngoài kia gió giông xuôi ngược
Tóc pha sương lả bước đua chen
Bao nhiêu mệt mỏi ưu phiền
Đôi vai gánh nặng chữ tiền lo toan .

Về cùng em bình an ngày tháng
Sẻ chia nhau cay đắng ngọt bùi
Giản đơn như thế mà vui
Bên nhau ta sống hết đời thảnh thơi .

TG = Mai Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized