Anh Tập Ga Lăng

Tác giả: Thiên Ân

ANH TẬP GA LĂNG
Ga lăng là gì em hỡi ?
Khéo chiều người đẹp anh thương
Làm " Lục Vân Tiên " trăm lối
Ra tay nghĩa hiệp khác thường

Ga lăng là phép lịch sự
Đơn giản như một phép màu
Đôi khi giống như mồi nhử
Vô tình cắn câu thiệt đau

Ga lăng đâu là thằng Ngốc
Đánh mất tính cách thời trai ?
Bên em đời không cô độc
Con ong chăm chỉ miệt mài

Ga lăng dành riêng phái mạnh
Trái tim bối rối bên đời
Lòng anh mới vừa mọc cánh
Bay bốn phương trời em ơi !

Ga lăng âu là nét đẹp !
Cử chỉ ngập tràn nét yêu
Đôi tay sượng sùng khép nép
Mở ra thế giới nuông chiều

Ga lăng đố ai chẳng thích ?
Nụ cười tỏa bóng ngàn hương
Thoảng nghe nỗi lòng rục rịch
Kìa em tình rớt muôn phương !
Ngày 30/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized