Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Vợ.2

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Vợ lão nào xinh được cái là...
Yêu chồng thấu cảnh nghiệp nho gia
Tam tòng nghĩ ắt trăm phần vẹn
Tứ đức suy âu trọn nghĩa mà
Cũng bởi thương nàng ai đổi khác
Hay do giận kẻ bướng thành ra
Từ nay Bạch Phụng xin quy ẩn
Sống cạnh hiền thê ngắm nguyệt tà...

• Bạch Tiểu Phụng • 4.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Vãn Khứ.19
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng Và Chàng.14
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.2 ( Stlb )
  • Lk Thơ Tình Đơn Phương.3
  • • Thiên Tình Thi : Hoa Như Mộng •
  • • Mộng Vãn Khứ.40 •
  • • Em Gái Mưa (1) •
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.10 ( Stlb )
  • Ta Và Ta ( Stlb )
  • Mộng Vãn Khứ.26
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Than Nợ
  • Tình Trăng
  • Khó Hiểu
  • Anh Có Hiểu ?
  • Mùa Hạ Cuối
  • Dựng
  • Khấn Nguyện
  • Hờn
  • Ai Gọi 2
  • Xin Hãy Như Chưa Gặp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
©2025 - CungThuGian.com