++ Về Nguồn Bis ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan

VỀ NGUỒN
Tác giả: Nguyễn Ngọc René

Ta cứ vẫn là ta trên đất lạnh
Mắt không cười trông chảnh ghét ghê
Mặt nghiêm sao quá là quê
Trời hành đứng ngóng người chê ai nhìn
*
Bởi kiếm cách thơ tình khó đến
Nên lầm lì tìm bến câu văn
Ngờ đâu chỉ biết lăng nhăng
Chữ chê chẳng ghé còn hăng nỗi gì...
*
Đấy nỗi khổ dòng thi mải miết
Đến khi khô thì biết đâu tìm
Thôi thì cứ vắt từ tim
Chữ ra thì viết chữ ghìm lặng thinh
*
Đưa tay thảo thình lình ý đến
Ôi vui thay quý mến làm sao
Tả trời mây gió trăng cao
Ghi vài con chữ chiêm bao mỹ miều
*
Khi đặt bút tánh liều cứ phóng
Mặc vần tình có bóng hay lu
Như kia lá úa tàn thu
Vẫn còn bám riết lời ru chuyển mùa
*
Đông sắp đến gió lùa mây phủ
Tâm tư buồn nên ủ tình thơ
Đong đưa chiếc lá ơ hờ
Lià cành luyến tiếc nằm đơ về nguồn...
-N3-Nguyễn Ngọc René 09/10/2015
**********
VỀ NGUỒN
Tác giả: Kim Loan
Ta lớn giữa đạn bom lửa máu,
Quê hương ơi ! Nương náu tâm hồn.
Thương chiều nhạt nắng cuối thôn,
Bờ kênh kĩu kịt chân dồn bước chân.
*
Bao năm xứ lạ bâng khuâng nhớ,
Tiếng ru hời trăn trở canh thâu.
Rời xa đất mẹ vì đâu,
Vẳng trong tâm tưởng bao câu ân tình.
*
Về nguồn nhé quê mình đang đợi,
Tiếng mẹ ru vẫn gợi trong lòng.
Về bên bến nước dòng sông,
Con thuyền còn đó chờ mong bao ngày.
*
Cánh đồng lúa sớm mai nắng ấm,
Dẫu khó khăn vẫn thắm tình quê
Cho dù cách trở sơn khê,
Ta nguyền giữ vẹn lời thề thủy chung .

********
Elaine Nguyen :
Ta chỉ biết mơ về quê cũ
Rặng dừa hoàng hôn rũ bên sông
Đò chèo hát vọng gió đông
Theo con nước chảy đục trong mơ màng
*
Ta ước hẹn chiều vàng sẽ đến
Có chờ nhau trên bến sông xưa(?)
Kể nghe bao chuyện nắng mưa
Đò khua ta hát đong đưa thơ tình.
*
Mãi mơ một bóng hình ngày ấy
Thu giữa mùa,đông đẩy tới nơi
Dáng xưa mãi tít mù khơi
Về nguồn hò lại cầu hời còn vương.
Chưa phân loại
Uncategorized