* Resto 4 Tháng 6 / 2016 Bis *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan

RESTO 4 Tháng 6 / 2016
Tác giả : Nguyễn Ngọc René
{ Hẹn gặp các bạn trong nhóm :
Saigon Kỷ Niệm tại Paris }

Bốn tháng sáu gặp nhau nhé bạn
Mấy chục năm chán ngán một mình
Cùng nhau nói chuyện linh tinh
Sài Gòn kỷ niệm thân tình chung quê...
Đã lâu lắm chưa về thăm lại
Sài Gòn ơi em mãi trong ta
Tuy giờ ở chốn an hoà
Tim thì vẫn nhớ ngàn hoa quê nhà...
Kim Anh ngủ ngân nga thơ ấm
Đã khuya rồi thấm đậm lời ru
Hò ơi ! Sương xuống sa mù
Ai còn đang thức chổng khu tìm vần ...
Nay viết nữa đằng vân ý tưởng
Cuộc hẹn này mường tượng rất vui
Lần đầu chia sẻ ngọt bùi
Chút tình phố cũ chưa lui trong hồn
Trên đất Pháp hoàng hôn đã điểm
Thân già nua tìm kiếm tình xưa
Sài Gòn nhớ mãi không chừa
Biết bao kỷ niệm còn chưa phai tàn
Bao dâu bể hợp tan bỏ xứ
Lần gặp này tự sự cùng nghe
Xuân về sẽ đến mùa hè
Bắt tay xiết chặt dù che nắng về
Tình thân ái cùng quê xưa cũ
Tại Paris cùng ủ lòng thành
Đẹp trời mây trắng trời thanh
Ta như chim sáo chung cành hoà vui...
N3 Nguyễn Ngọc René 06/05/2016
**************
CHÚC MỪNG NHÉ !
T/g : Kim Loan

Chúc mừng nhé Sai gon Kỷ Niệm,
Lời thơ anh ngọt lịm tâm hồn.
Nhớ quê hương mãi bồn chồn,
Mong ngày gặp lại xóm thôn chuyện trò.

Lòng nhớ mãi câu hò quê Mẹ,
Gặp đồng hương thỏ thẻ tâm tình.
Paris thành phố đẹp xinh,
Làm sao sánh được quê mình Việt Nam.

Mong hội ngộ tứ, tam bè bạn,
Cùng xa quê trút cạn tâm tư.
Yêu thương dạ mãi thanh thư,
Nhớ về quê mẹ nát nhừ tâm cang.

Có những lúc từng hàng lệ đổ,
Cố vùi chôn nỗi khổ xa phương.
Từng đêm lòng mãi vấn vương,
Quê cha đất tổ nhớ thương vô cùng.
Chưa phân loại
Uncategorized