* Tình Thơ Người Viễn Xứ * Tình Thơ Người Xa Phương *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan

TÌNH THƠ NGƯỜI VIỄN XỨ
{ Thể thơ mới : Song Ngũ Lục Bát - Made in Paris }

Từ nơi miền xa thẳm
Mắt đưa ngắm mây trời
Gió đưa gợi ý nhẹ rơi
Dừng chân lữ khách tơi bời nhớ nhung
.
Lòng ngại ngùng cũng tỏ
Đời đây đó gót mòn
Nghĩ về một thuở còn son
Một thời vụng dại Sài Gòn cưu mang
.
Tuổi vào hàng sáu đấy
Ham vùng vẫy xứ người
Paris chiều xuống chơi vơi
Tình thơ tiếng Việt nên lời câu văn...
.
Dẫu nhọc nhằn cuộc sống
Mơ cho mộng vơi đầy
Thể thơ sáng chế vừa đây
Bút nghiên tay thảo sum vầy có nhau
.
Đời muôn màu vạn vẻ
Xiết chặt nhé không lơi
Bạn hiền thi hữu chung lời
Cùng xây thi phú thảnh thơi họp vần
.
Liên vận cân cho xứng
Câu ý vững nên bài
Sớm chiều ta cứ lai rai
Chung vui là chính tỏ tài chi đâu ...
.
Chẳng nhẽ sầu theo mãi
Hãy lèo lái cho tan
Xuân qua thu lại sẽ tàn
Một mình bó gối thở than ích gì ?
.
Họp quần thi bầu bạn
Thơ chẳng bán cho không
Đắng cay hương vị thơm nồng
Tình chung chữ Việt mênh mông gởi về...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 12/05/2016

***********
TÌNH THƠ NGƯỜI XA PHƯƠNG
Thơ Kim Loan.
Cảm tác " Tình Thơ Người Viễn Xứ " của anh Nguyễn Ngọc René

Từ nơi miền Đất Mũi,
Ở tận cuối quê hương
Chiều buồn nhìn ngọn khói vương,
Lòng thêm buồn bả nhớ thương quê nghèo.

Tiền Giang keo sơn hỡi !
Phượng ơi bỡi vì đâu ?
Tơ duyên đà gãy nhịp cầu,
Một vùng tan vỡ dạ sầu khó quên !

Mây trời lên sắc nắng,
Hoàng hôn chẳng thèm đi.
Nghe cơn gió thoảng thầm thì,
Em ơi tội lắm xuân thì đã xa !

Đan tay mà nhung nhớ,
Người thương ở nơi đâu ?
Bâng khuâng thao thức canh thâu,
Bơ vơ một bóng dạ sầu phương xa !
Chưa phân loại
Uncategorized