++ Mắt Nai Xưa ++tình Đầu

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan

++ MẮT NAI XƯA ++
Hồn đã lỡ sa vào đôi mắt
Chỉ vài giây khoảnh khắc sân trường
Một thời ngây dại yêu thương
Bạc đầu mà vẫn mộng thường từng đêm
~
Thế mới biết êm đềm lắm mộng
Tuổi hồn nhiên lay động mắt nai
Dấu yêu bóng dáng trang đài
Tình qua dâu bể hôm mai vẫn còn
~
Từ độ ấy Sài Gòn cách biệt
Tận phương trời ai biết vui buồn
Nhớ về chốn cũ mây tuôn
Mịt mờ sương khói cội nguồn mênh mông
~
Tình xưa ấy ươm nồng thấm đượm
Vì yêu thầm để ướm thương đau
Sân trường đón trước nhìn sau
Đến chừng đối diện lại mau ngó trời
~
Nay xa thẳm một thời mộng mị
Tuổi vào thu bi luỵ còn đây
Mới hay tình cũ mắt nai
Trần ai địa ngục thiên thai vẫn tình
~
Cảm ơn nhé bóng hình yêu dấu
Nhờ tình em kết cấu lời ru
Xa vời non nước mây mù
Tình xưa dáng cũ tàn thu vẫn còn...

-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris 28/10/2015
**********************
TÌNH ĐẦU
T/g : Kim Loan

Tàn thu vẫn còn yêu tha thiết,
Mối tình đầu da diết nhớ thương.
Vì đâu mỗi đứa một phương
Xa xôi cách trở nhớ thương vơi đầy.

Giờ xa thẳm chân mây tình cũ,
Người xa người ủ rũ xót xa,
Từng đêm dưới ánh trăng tà,
Tàn thu lá rụng đã là cố nhân.

Lòng luyến tiểc bâng khuâng mưa đổ
Mồi tình đầu đau khổ cả đời.
Xin đừng trách nữa người ơi,
Đắng cay đau khổ trọn đời không quên.

Thuyền tách bến lênh đênh sóng cả,
Bao năm dài buồn bả xa quê,
Còn đâu ước mộng trăng thề,
Tình đầu dang dở não nề tâm cang.
Chưa phân loại
Uncategorized