++ Ngậm Ngùi ++++ Ngậm Ngùi 2 ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan

++ NGẬM NGÙI ++
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Còn gì nữa đã xa vĩnh viễn
Kiếp nào ta hiển diện chung đôi
Tuổi xuân nay đã xa rồi
Buồn thay ai đó đứng ngồi quên ta
*
Tình e ấp mơ hoa ngày cũ
Để thu tàn thêm ủ vấn vương
Lệ nhòa ướt đẫm cũng thường
Canh khuya quạnh quẽ nhìn sương lắng sầu
*
Quầng mắt đã thâm sâu nỗi nhớ
Giọt buồn nào nức nở khôn nguôi
Lang thang mưa gió hỡi ôi.!.
Kiếp đời gần hết nổi trôi được gì
*
Thôi chất ngất dòng thi chịu đắng
Một góc trời chết lặng phôi pha
Nỗi niềm vương vấn lân la
Cho vào hư ảo phong ba cuộc tình
*
Đâu đường cũ chúng mình chung lối
Thân già nua mang khối tình say
Tan rồi ước mộng sum vầy
Chia ly giã biệt từ đây ngậm ngùi...
*
Sao vẫn nhớ ngọt bùi hạnh phúc
Tình đôi mình những lúc gần nhau
Bây giờ còn lại đớn đau
Ghi vào kỷ niệm mai sau nhớ về...
*

-N3- Nguyễn Ngọc René 13/10/2015

************
NGẬM NGÙI 2
Tác giả: Kim Loan

Đông chớm lạnh ngậm ngùi chua xót,
Người yêu ta đã trót xa rồi.
Ngồi buồn nhìn tuyểt đông rơi
Đầu mùa lất phất người ơi lạnh lùng

Chừ một bóng mịt mùng gió bụi
Người xa người lũi thũi thân đơn.
Gió mưa như trút tủi hờn,
Đường trần một bóng từng cơn mưa về.

Đời là chốn bến mê cõi tạm
Mịt mờ sương ảm đạm mù khơi.
Xa rồi tình mãi buông lơi,
Lỡ duyên nên phải trọn đời mất nhau

Bao giờ hỡi trầu cau vàng úa
Chuyện tình buồn kết tủa trong tim
Người ơi em vẫn đi tìm,
Trong mơ sao thấy bóng chim...ngậm ngùi ./.
Chưa phân loại
Uncategorized