* Hữu Duyên Xướng Hoạ *

Tác giả: Phạm Thành - Spring Nguyen & -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan

HỮU DUYÊN XƯỚNG HOẠ
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Đời chẳng có chung trời không khí
Cách đông tây địa lý mịt mùng
Đồng bào cái nghĩa tình chung
Giao lưu thi hữu muôn trùng thiết tha
.
Dòng song thất thơ nhà tiếng Việt
Cùng nối vần da diết khôn ngưng
Mây bay ngàn dặm bao từng ?
Bình minh rực rỡ sáng trưng tâm hồn
.
Tuổi xế bóng hoàng hôn đã điểm
Viễn xứ buồn chiêm nghiệm đời qua
Tuy rằng sinh sống an hoà
Vọng về cố quốc quê cha hằng ngày
.
Dùng song thất hôm nay lại tỏ
Mặc trần ai đây đó chưa quen
Vần thi không biệt sang hèn
Vòng tay rộng mở cài then chi nào !?!
.
Mỗi khi ngắm trăng sao thơ mộng
Hồn phiêu diêu bay bổng hư không
Còn đây hương vị thơm nồng
Một dòng song thất mênh mông đất trời...
.
Sắp cuối kiếp buông rơi trần thế
Để lại gì ? Thân thể rữa tan ...
Trước sau đời cũng sẽ tàn
Thơ kia ở lại hoà chan tình người ...
.
Dẫu cho tạo hoá trêu ngươi
Hữu duyên xướng họa tương lời tâm giao...

-N3- Nguyễn Ngọc René -Paris - 18/05/2016

****
******************
THI ĐÀN KẾT NỐI
T/g : Phạm Thành
Cùng dòng giống da vàng máu đỏ
Nghĩa đồng bào dù có chia xa
Gặp nhau thi phú gọi là
Dẫu cho cách trở tình ta vẫn đầy
.
Không phân biệt trời Tây nước Việt
Kể từ khi quen biết với nhau
Dù đời còn lắm sắc màu
Thi đàn gặp gỡ trước sau họa vần
.
Bạn bè đã phân vân dị nghị
Về vấn đề tình ý hai ta
Lời thơ vẫn cứ chan hòa
Mọi người cũng đã hiểu ra vấn đề
.
Là ta chỉ si mê thi phú
Chứ mỗi người cư ngụ một nơi
Xa xôi cách biệt phương trời
Tuổi già xế bóng hỡi ơi còn gì
.
Từ xa cách biệt ly cố quốc
Viễn vọng hoài anh được hồi hương
Nhịp cầu SONG THẤT lên đường
Nối vòng thi hữu xa phương thân tình
.
Cùng nhau chào đón bình minh
Anh em bè bạn chúng mình kết giao
Dù sao cũng nghĩa đồng bào
Biển trời xa cách vẫn bao ân tình.
18/5/2016
**************
T/g: Trần Đình Sơn
Tuy xa cách tim mình vẫn trọn
Gởi trao nhau chăm bón vần thơ
Dòng song thất chẳng phai mờ
Góp vào câu chữ tình mơ dạt dào.
.
Dòng sông cũ làm sao quên được
Bến đò xưa xuôi ngược con thuyền
Tình thơ vẫn giữ vẹn nguyên
Dòng thi phú mãi lưu truyền đời sau.
.
Dẫu mai này phai màu tóc bạc
Vẫn nhớ hoài câu hát quê hương
Thủơ chung nhau bước tới trường
Bây giờ xa cách vạn phương nhớ về.

***
NGÔI NHÀ CHUNG
T/g : Kim Loan
Dòng Song Thất tràn trề cuộn chảy,
Hòa chung nguồn tận mãi ngàn xa.
Tình Xuyên Lục Địa chan hòa,
Anh em kết nối bài ca tuyệt vời.

Ta vẫn mãi đón mời bè bạn,
Cùng về đây tỏ cạn mến thương.
Vào thu tóc bạc vấn vương,
Tình người, tình bạn tỏ tường sá chi.

Xin được gởi dòng thi chân thật
Bạn thân ơi cùng cất tiếng ca.
Chan hòa nắng ấm thiết tha,
NGÔI NHÀ CHUNG mãi đậm đà quý yêu !

Xin trân trọng mỹ miều tình nghĩa
Nắm tay nhau hướng phía trong lành.
Vườn hoa tươi thắm ngàn xanh,
Bên nhau bạn hỡi chớ đành lìa xa !

**

HỮU DUYÊN ????????
Thơ : Spring Nguyễn - Spring Nguyen

Mây lơ lững đứng xa nhìn ngó
Bản tình ca trong gió reo vui
Dù cho cách trở bùi ngùi
Nhưng lòng vẫn một không lùi bước chân

Phương trời đó vang ngân lời thắm
Phương trời này say đắm niềm thương
Ru vần trỗi khúc nghê thường
Duyên thơ thi phú cung tương vui buồn

Người trôi dạt nhưng luôn tâm nhớ
Nơi quê nhà còn mớ tình thâm
Trời thanh gió mát trăng rằm
Thời gian xoay chuyển như tằm nhả tơ

Ôi ta nhớ bao chờ quá nỗi
Thả hồn theo ngàn đổi sao dời
Long lanh lấp lánh mãi ngời
Nơi xa đất tổ tuyệt vời Việt Nam

Trời Tây, Á ôm mầm tình nghĩa
Ta chung vui một đĩa câu thơ
Ngút ngàn song thất mộng mơ
Tình xuyên lục địa bây giờ thôi ngui

Vòng tay cùng nắm không lui
HỮU DUYÊN XƯỚNG HOẠ không bùi câu thơ.... ???
S.N . ( Lọ Lem ) May 18, 2017 USA .??
Chưa phân loại
Uncategorized