Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vật Vã Nhiều Nhưng Anh Không Thể Đoán

Tác giả: Mr.Smile

Vật vã nhiều nhưng anh không thể đoán
Vì lẽ gì? Tình bạn hoặc tình yêu?
Để em yên, đời mình giữ im lặng
Anh ngạc nhiên làm sao viết câu hỏi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Yêu Em Thật Thà
  • Rượu Mời
  • Một Lời Nhắn Để Cầm Tin
  • Giáng Sinh Của Em
  • Cho Em Đó...tuổi Hoa...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2178)
  • Vàng Son Ký Ức
  • Lạc Loài Cô Liêu
  • Chuyện Trăng, Gió, Mưa , Nắng Bốn Mùa
  • Mắt Buồn Ngàn Thu 08 09 2016
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
©2026 - CungThuGian.com