Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đếm Mơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đếm những giấc mơ xưa
Thấy mình không sống thừa
Dẫu buồn vui nắng mưa
Cũng đã từng đong đưa
Đếm thêm từng lời hứa
Được trọn vẹn hay chưa
Gánh đời không nặng nữa
Nụ cười treo mây... đưa....

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Đêm Thu
  • Phố Chợ Cuối Năm
  • Khép
  • Mưa
  • Thơ Song Thất !
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
  • Hồi Ức Tuổi Thơ
  • ..................sổ Hàng Cẩm Triện.............
  • Nhịp Điệu Đêm Rừng!
  • Vườn Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
©2026 - CungThuGian.com