Lũ Lại Về Trên Xứ Nghệ Quê Tôi

Tác giả: Mai Thúy Hải

LŨ LẠI VỀ TRÊN XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Thương lắm rồi xứ nghệ một miền quê
Hết nắng khô cằn bây giờ thành mưa lũ
Hôm qua trận bão vào tan hoang nhà cửa
Bao cây cối ruộng vườn xơ xác đìu hiu .

Con gọi điện về mẹ vừa khóc vừa kêu
Nó còn cấy chi mô hắn gãy hết cả rồi
Cây mít , cây na , cây cam , chuối , quyết
Bao nhiêu năm vất vả chăm trồng nay trắng hết con ơi .

Nghe mẹ nói nước mắt con cũng rơi
Báo đài đưa tin quê mình đang chống bão
Những cánh rừng xanh tươi giờ còn gốc trơ trọi
Thương lắm những con người làm mà chẳng đủ ăn .

Xứ nghệ ơi ! Thành vinh quê tôi ơi
Mới ngày hôm qua vẫn còn xanh sạch đẹp
Vậy mà một đêm thôi đã hoang tàn xơ xác
Bão đi rồi để lại những mất mát thương đau.

Biết khi nào quê mình mới được ấm no đây
Khi mưa lũ triền miên cứ lần này lần khác
Biết khi nào quê mình thôi những trận bão táp
Thôi hạn hán khô cằn thôi chết chóc tang thương.

17-7-2017
Chưa phân loại
Uncategorized