Gửi Em Kiếp Sau

Tác giả: Hoa Du Kha

Anh vẫn yêu em ở kiếp sau
Tình em anh giữ, gối bên đầu
Vầng trăng ôm lấy hình em đó
Đợi đến mai này lại có nhau.
Nếu kiếp này đây, duyên đã lỡ
Anh về xây mộ bằng lời thơ
Mai này anh chết bên trăng lạnh
Em hãy về đây, đứng cạnh mồ.
Anh muốn khi đi anh thấy em
Cung đàn tưởng niệm giữa màn đêm
Để anh ngửi chút hương thầm lặng
Rơi vụn ra từ vạc áo xiêm.
Những ánh mây kia bay đến đâu
Muôn nghìn thế kỷ chưa phai màu
Anh nằm trong mộng như đang ngủ
Nghe tiếng em cười, thương nhớ nhau.
Anh gọi tên em từng mạch máu
Để dồn hơi thở tới trăng sao
Để mồ hoang lạnh, vùi nhân ảnh
Để tưởng hình em dưới huyệt sâu.
Anh sắp quên đi kỷ niệm xưa
Một nàng thánh nữ gọi tên Mưa
Nụ hôn độc dược đầy kiêu hãnh
Ám ảnh mùa thu, giông bão lùa.
Ôi những đêm trăng, không có nàng
Hồn người thi sĩ vẫn lang thang
Vẫn đi thơ thẩn trong sương khói
Và hát nên câu mộng lỡ làng.
Anh chết bên trăng, trăng khóc thương
Vầng khăn tang trắng vứt bên đường
Luân hồi hẹn lại, kiếp sau nữa
Xin được yêu em giấc mộng thường!
Chưa phân loại
Uncategorized