Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vào Hạ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Chị Xuân phơi phới tuổi đôi mươi
Anh Hạ đi ngang nhếch mép cười
Đưa gió phải lòng vin nhánh phượng
Thẹn thùng xuân trốn hạ sao vui.

Mặc Tiêu Phong
7. 014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Đâu Hỡi Miền Hoa
  • Giản Đơn
  • Tạn Cuối Con Đường
  • Hạ Xa
  • Đò Dọc
  • Nguyệt Tàn
  • Tình Cờ
  • Về Với Mùa Xuân
  • Lẻ Bạn
  • Sóng
Thơ tương tự
  • Vào Hạ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Vào Hạ (VLONG)
  • Vào Hạ (Gót Hồng)
  • Vào Hạ (Bùi Kim Anh)
  • Vào Hạ (Ngọc Thạch)
  • Vào Hạ (THỦY THỪA TỂ)
  • Vào Hạ !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Chết
  • Phố Vắng Em Rồi
  • Chia Tay ... Buồn
  • Nếu Chẳng Có Thu
  • Cô Tấm Ơi
  • Còn Mãi Vết Thương Lòng
  • Đã Qua...
  • Đất Trời
  • Tình Ca 18 ( Lời Đáp )
  • Nỗi Buồn Vô Cớ ....
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
©2025 - CungThuGian.com