Hịch Lòng Dân

Tác giả: Lê Sáng

......HỊCH LÒNG DÂN......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ta được sinh ra trong xã hội thời bình
Lớn lên ăn học hiểu được ngọn nguồn lẽ sống
Đất nước bao la biển trời ta lồng lộng
Chẳng vay mượn của Tàu cũng chằng cướp của ai.

Mất mát đã quá nhiều vết hằn đạn còn đây
Của các chú các anh bởi một thời chống Mỹ
Đa số phần đông bao người nằm an nghỉ
Để giữ trọn quê nhà không cho giặc ngoại xâm.

Nay thấy loạn thế thời giặc vờn lại nghênh ngang
Ta càng nhịn nhục họ lại càng khinh rẻ
Chúng tưởng Việt Nam là món gà hầm dễ xé
Nên cứ lượn trong đầu là phải để tìm xơi.

Căm hận giặc Tàu ta thà máu đổ đầu rơi
Cũng phải lột cho được bọn mặt người dã thú
Xả thịt bành da để cho bọn nó ngày sau còn sợ
Con cháu của cụ Hồ là anh dũng hiên ngang.

Mong các thế lực quan quyền xin đừng vội cách ngăn
Xin luôn Thủ Tướng phải họp bàn tỉ mỉ
Cho bọn Trung Quốc sang đây chẳng khác nào giặc ngụy
Như hổ đói giam lâu vớ được cả miệng mồi.

Quân đội chiến binh đâu ? phải lên giọng đáp lời
Áo giáp ta có, súng đạn, người cũng có
Không thể buông tay không thể hùa theo họ
Phải ngay thẳng từ đầu bọn nó khỏi lăm le.

Khi tất cả đồng bào còn tin để lắng nghe
Khi mà "ông chủ" vẫn chưa hề trách giận
"Đầy tớ dân" đâu đuổi giặc Tàu cút hẳn
Đất của nước nhà không thuê bán, không cho.

Bài Hịch đã nói rồi "thấy chủ nhục không lo"
"Thân chịu Quốc sỉ vậy mà không biết thẹn"
Làm tướng làm quan mà thật thà như đếm
Mất nước sẽ có ngày ngồi lại mới ăn năn.

Lắm bạc nhiều vàng chất chồng nặng đầu cân
Lo gia sản nghiệp chẳng lo bàn việc nước
Thấy lợi là cho, để bọn Tàu ngang ngược
Bán chữ anh em mua hai chữ kẻ thù.

Thấy sự bất đồng dân chẳng chịu bài nhu
Tham gia góp ý bị bắt bỏ tù nhốt tạm
Yêu nước là sai còn quy mưu đồ tạo phản
Hỏi thử lấy gì để thỏa mãn dân đây.

Thà cứ để xuống đường dân hô miệng dơ tay
Hét thật lớn bọn Tàu này phải cút
Bảo vệ cho dân với tinh thần yêu nước
Tất cả đồng bào là dân tộc của ta.

Yêu chuộng hòa bình như mong ước ông cha
Tự do độc lập mới chính là lẽ sống
Riêng nước Việt Nam phải trừ thằng Tàu Cộng
Để đất nước yên bình cho biển lặng thuyền êm.

MC Quang Sáng Đêm 10 _ 06 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized