Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ước Nguyện

Tác giả: Nắng Xuân

Ước nguyện cùng em dạo khắp nơi
Cưỡi mây, nương gió bốn phương trời
Ngâm thơ, thưởng ngoạn cùng non nước
Đọc sách, bàn suy với thế thời
Tóc bạc, răng long, tình chẳng nhạt
Da mồi, gối mỏi, nghĩa không vơi
Quên đi mọi nhớ nhung, xa cách
Trọn vẹn yêu thương đến suốt đời ./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Nhủ
  • Nụ Hôn
  • Hương Lòng
  • Vóc Dáng Quê Hương
  • Chung Thủy
  • Học Làm Người
  • Có Bao Giờ
  • Hiềm Nghi
  • Phong Cảnh Việt Nam
  • Vắng Em
Thơ tương tự
  • Ước Nguyện (VÕ QUANG HÂN)
  • Ước Nguyện (Nguyên Thạch)
  • Ước Nguyện (Hoanghoon)
  • Ước Nguyện (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Ước Nguyền (Hoanghoon)
  • Ước Nguyền (Đỗ Cân)
  • Ước Nguyện (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ước Nguyện (Lê Cảnh Tiến)
  • Ước Nguyền ! (Tlan)
  • Ước Nguyện !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Vui: Anh Có Giúp?
  • Bưồn Một Mình
  • Thơ Có Phải Cũng Chỉ Là ...
  • Ôi Tình Yêu!
  • Vô Thức.
  • Tháng Sáu & Hoa Dại ??
  • Gắng Chờ Nhé, Em Yêu !
  • Bóng Hồng Tài Hoa
  • Yêu Em Anh Vẫn Đắm Say Hoài
  • Đi Về Miền Quá Khứ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
©2026 - CungThuGian.com