Tác giả: Hoanghoon
XUÂN TÌNH YÊU
Trước cửa mai vàng đượm sắc xuân
Người vui rộn rã khắp xa gần
Em cười hớn hở nhìn ra ngõ
Chị thấy vui lòng ngó trước sân
Có kẻ đa tình duyên đã bén
Còn ai chín chắn nợ theo phần
Chàng trai gặp lúc tình yêu tỏ
Tết đẹp tươi mầu được kết thân.
hoanghoon
Trước cửa mai vàng đượm sắc xuân
Người vui rộn rã khắp xa gần
Em cười hớn hở nhìn ra ngõ
Chị thấy vui lòng ngó trước sân
Có kẻ đa tình duyên đã bén
Còn ai chín chắn nợ theo phần
Chàng trai gặp lúc tình yêu tỏ
Tết đẹp tươi mầu được kết thân.
hoanghoon
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tôi Hỏi Về Cha Tôi
- Chập Chờn 2
- Cà Phê Đắng
- Tình Nhạt Phai
- Góc Trời 2
- Tình Thơ
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)
- Trăng
- Chào Xuân. Bấc Lạnh Tan Rồi Đón Nắng Sang. Xuân Về Cảnh Đẹp Én Chàng Ràng. Làng Quê Rực Rở Hoa Hồng Thắm. Phố Thị Tưng Bừng Lắm Cúc Vàng. Thiên Hạ Trầm Trồ Bên Huệ Trắng. Người Người Khen Ngợi Những C
- Bên Giếng Cổ Có Cô Thôn Nữ